Ngọn Rau Đầu Mùa
Mượt mà lá mới chồi non
Nhớ chùm rau muống gió lòn đòng đưa
Ngọn rau óng ả đầu mùa
Ngậm sương ban sớm uống mưa ban chiều
Nõn nà biêng biếc mỹ miều
Cong cong lượn sóng đều đều nở nang
Hái về, Mẹ luộc vẫn xanh
Nêm thêm chút muối làm canh đỡ lòng
Mần dưa . . . chấm mắm ăn giòn
Thơm thơm hương vị - lối mòn quê hương
Người ơi! Thương qúa là thương !
Màu xanh rợp bóng trong vườn nhà Em
Sương mai óng ánh sau rèm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nhớ chuyến về quê thăm em '92
SC