BA XÃ DỄ THƯƠNG

( Thân tặng hiền thê )

 

Hiền thê dễ thương ghê lắm!

Bà chằng khó sánh với nàng.

Đôi mắt liếc ngang, liếc dọc

Cửa nhà ngăn nắp, khang trang.

 

Chỗ dựa cho chàng, vợ đó!

Nàng là hơi ấm đêm đông.

Gió mát trăng trong êm ả

Việc nhà bà xã đầu công.

 

Cơm nước cho chồng tuyệt diệu

Miếng ngon, vật lạ ê hề

Áo quần sạch ghê giặt giũ !

Chăm lo sức khỏe khỏi chê!

 

Bạc tiền một tay bà vợ

Chù nhà, nội trợ đảm đang

Mọi việc lo toan vất vả

Cơ đồ xây dựng huy hoàng.

 

Vui buồn lang thang mưa nắng

Giận hờn lai vãng nữ nhi

Bất bình đi về thỉnh thoảng

Bầu trời quang đãng, xanh rì.

 

Tâm tình nữ nhi khúc nhạc

Bên đình cây trúc xinh xinh .

Dễ thương vợ mình chẳng khác

Cháu Trời, con Phật đăng trình.

 

Cuộc đời vô thường giả tạm

Em ơi! Tu dưỡng tuổi già

Nhẫn nhục, bao dung lấp lánh

Ở/ đi, thanh tịnh lỏng ta.

Hiền thê dễ thương ghê lắm!

Bà chằng khó sánh với nàng.

Đôi mắt liếc ngang sắc lẽm

Cửa nhà êm thắm, khang trang.

 

Cụôc sống giọt sươnggió thoảng

Xả buông, tu tỉnh hiền thê!

Hỷ -xả- từ- bi đại lượng

Bao dung, nhẫn nhục đi vế.

THANH ĐÀO

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả