
ÔN NIỀM KỶ NIỆM..
Bờ vai điểm tựa hôm nào
Vòng xe lăn bánh, tình trao bên mình
Nụ cười vui thỏa đẹp xinh
Bây chừ gợi nhớ chuyện tình năm xưa...
Uyên ương hồi tưởng đủ vừa
Ôn niềm kỷ niệm, đong đưa cõi lòng
Bạc đầu ta vẫn hằng mong
Bình yên cuộc sống, cảm thông vì đời.....
Lang thang hòa nhập cuộc chơi
Tìm vui thân xác rã rời niềm đau
Bao quanh da diết nỗi sầu
Trở về tô nét đượm màu yêu thương
Vòng đua nhìn lại con đường
Gợi nhiều kỷ niệm vấn vương thuở nào
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Giòng thơ ghi lại, lời chào an vui..
Nhìn tấm hình, cho chị niềm cảm xúc, gởi tặng em mấy giòng thơ nhé!
San Jose 17/8/2012
Hồ Duy Hạ
Bên nhau quyện ước hương yêu
Tình ơi! Xao xuyến chiều Thu vọng về
Bờ vai gối nhẹ đê mê
Ru em một cõi đi về có đôi..