Than Hồng (Trần)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Sao em vội trả tiền ?

Trời sắp sang thu, trời nắng nhạt
Mây phiêu du, mây sẽ dạt về đâu ?
Tôi hỏi em, em chỉ lắc đầu
Những sợi tóc chảy dài sau vai em, thi nhau...nhảy múa

Tô bún riêu đợi bàn tay cầm đũa
Áo lụa vàng em mặc toả hào quang
Khói trà sen như bướm lượn quanh bàn
Mùi rau dấp nồng nàn...ơi quyến rũ

Trời sắp sang thu, đêm giấc ngủ
Chăn vẫn mềm, nệm vẫn đủ ấm êm ?
Tôi hỏi em, em đứng dậy trả tiền
Hai tô bún còn nguyên, chưa đụng đũa

Than Hồng (Trần)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả