Thượng Đế ơi!dìu con vào giấc ngủ
Để hồn con quên những chuyện đau thương
Cuộc sống hôm nay hổn loạn điên cuồng
Vì bé nhỏ nên vương vào tội lỗi
Thượng Đế ơi ! con cầu xin sám hối
Và cúi đầu xin nhận lỗi riêng con
Vì tuổi thơ đã tiếp nhận đau buồn
Nên khi lớn...đau thương về ngự trị
Hơn nửa đời chưa thấy nguồn chân lý
Bàn chân muôn đời ấu trĩ thơ ngây
Chừ....hôm nay cuộc sống mới đọa đày
Mang thể xác vào gió...mây vô lý
Thượng Đế ơi! con tập làm Thi Sĩ
Nên cuộc đời con mộng mị vu vơ
Ánh mắt xanh vương những nét dại khờ
Nên con ngỡ ước mơ rồi thành nguyện
Nhưng không ngờ cuộc đời đen ..trình diễn
Phô rõ ràng những sự thật trẽn trơ
Tất cả những gì con đã trót tôn thờ
Chỉ là những danh từ không giảng nghĩa..!!!!