Mai Em Nhé
Chắc mai nầy anh sẽ về một bận
Thăm người em thăm lại mái trường xưa
Cal State một thời anh mãi nhớ
Buổi tan trường hai đứa dưới cơn mưa .
Mai anh sẽ theo em thăm chốn cũ
Ocean shore nhớ lắm môt con đường
Phượng rơi đầy tím cả áo người thương
Chiều buông xuống hải âu vờn sóng nước .
Mai trở lại sẽ cùng em chung bước
Bờ biển chiều cát trắng mịn đôi chân
Giờ tuy xa nhưng lòng vẫn thật gần
Như sóng biển muôn năm ôm ghềnh đá .
Mai trở lại dù cảnh xưa xa lạ
Mười năm hơn xa quá một đời người
Nhưng ân tình vẫn đượm mãi không vơi
Như nước biển muôn đời không thể cạn .
Mai trở lại vào một đêm trăng sáng
Mình dìu nhau lãng mạn dưới trăng mơ
Để đi tìm nhặt lại những vần thơ
Ngày hai đứa khi còn trang sách vỡ
Chiều Long Beach mình cùng nhau dong ruỗi
Xa lộ hai hai ta đón gió thu về
Thả cho hồn vào tận cõi đam mê
Mai em nhé , mai anh về em nhé ....
______
HL