Em Đi Từ Độ Mùa Thu Trước

Em đi từ độ mùa thu trước
Đến nay mấy lượt tiết thu sang
Ta vẫn mỗi chiều ra bến đợi
Con đò năm cũ có về ngang .

Em đi xoá hết ân tình cũ
Để lại tim ta một bóng hình
Chập chờn giấc mộng từng đêm nhớ
Một thời gần gủi quá nên thơ .

Hôm nay cuối hạ thu vừa chớm
Vài chiếc lá vàng lác đác rơi
Hàng cây đứng lặng chiều sương khói
Xa rồi hình bóng cố nhân ơi .!

Ta đợi thu nầy nữa mấy thu
Mà bóng người đi vẫn biệt mù
Con đò năm cũ còn luyến bến
Hay tháng năm dài đã lãng quên .

Người đi hiểu được nỗi lòng ta
Buồn như chiếc lá buổi thu tà
Một bờ lau sậy hoang vu bến
Vẫn đợi con đò trên chốn xưa .

******

Lòng ta như buổi chiều thu ấy
Man mác buồn vương tận cuối trời !

HL



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả