Mùa Vu Lan
Rằm tháng bảy Vu Lan về trong nắng
Con bồi hồi theo Mẹ lễ chùa quen
Quỳ bên Mẹ dưới phật đài tỉnh lặng
Con thì thầm lời khấn nguyện bình yên
Hoa hồng đỏ con cài trên ngực trái
Lòng hân hoan khi còn Mẹ bên đời
Mùa báo hiếu một lần trong tháng bảy
Trả sao đầy công đức Mẹ dưỡng nuôi
Trọn một đời ân tình Mẹ chẳng vơi
Vẫn lo lắng như thời con còn bé
Con mãi nhỏ trong vòng tay của Mẹ
Dù con đi đã nữa đoạn đường tình
Hôm nay chùa vang vọng những lời kinh
Cầu cho Mẹ bình an trên dương thế
Con vẫn biết bên con ngày đại lễ
Biết bao người cầmhoa trắng trên tay.
083012
Minh Tường