Nhớ...!

Anh viết bài thơ cho chúng mình???
Khi lời yêu đương chưa hề thốt
Những ngày xưa...
                Với dĩ vãng giờ đây là một!
lẩn quẩn quanh đời ..Anh với Tôi
Buông dĩ vãng tôi ôm chầm hiện thực
Thế mà mỗi lần thức giấc
Xa vụt qua tay một nỗi niềm

Bài thơ này anh viết tặng tôi làm kỷ niệm!
Dù những lời yêu chưa một lần gởi trao
Không biết mai đây trên con đường duyên kiếp
Một chốn nhân sinh ..Anh bến nào?!

Bài thơ viết rồi đây vùi quên lãng
Con tim bạc bẽo mộng với cao
Bao giờ chân mỏi tìm về bến cũ
Mở cửa tâm linh đón nhau vào!

Thu về mai rồi thu lại đi....
Chiều xơ xác lá bay vàng cuối gió
Màu yêu thương như màu hoa phượng đỏ
Viết nhớ nhung lên
                        Ký ức của chính mình ...
Ôi những lời yêu của chốn tâm linh!
Chưa kịp nói mai đầu xanh hóa trắng
Ôi ! ký ức giấu tình tôi lẵng lặng
_Một kiếp này 
                  Còn kịp nói yêu không!?


Màu yêu thương như màu hoa phượng đỏ
Viết nhớ nhung lên ký ức của chúng mình.......

 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả