là   tình   yêu   cho   nhau  biết     tuyệt   vời




anh  hay  em
khai  sinh  ra  tình  yêu
em  hay  anh  làm  lá  cây  biết  nói
mưa  biết  khóc  và   nắng    th̀i  biết   biết  hỏi
hay  con  đừờng   cho  một  thuở  yêu  nhau

anh  hay  em
làm  buổi  chiều  biết  giận  
ai  làm  quên  đễ  trễ  một  trông  chờ
không  đủ  để  em   buồn  ghê  ngồi  khóc
chỉ  đủ  vừa  anh  nhớ  viết  bài  thơ

em  hay  anh    
làm   chúng  m̀ình    nhớ   nhau
nắng  như  mưa   nghe  lạ  lắm  hiên  nhà
dăm  tiếng  động  cứ   ngỡ  bàn  chân  tới
biết  là  không   mà  vẩn  muốn   tiếng     a

tóc   cho  gió
hay  gió  vì   hương  tóc  
hay  vì  anh  mê  mẩn  đến   mê   hồn
khi  cười  nói  em   khẻ  bung  mái  tóc  
chạm   môi  anh   như  thơ   dại   môi  hôn   

₫ường   để   bước  
hay  nói  em    dừng   lại  
khi  tay  anh  ngắt  một  nụ  diễm  kiều
rồi  trao  vội    có  kèm   theo   sợi   nắng  
nói   vở   lòng   bài  mới  học  tình  yêu

anh  hay   em
khai  sinh   ra   tình    yêu  
hay   phố   xá   hay  đèn  đóm   cuộc   đời   
anh  chả   biết  nhưng  như  em  dường   biết
là   tình   yêu   cho   nhau  biết     tuyệt   vời


́




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả