Bây Giờ
Còn Lại Gì Ðây
Bây giờ còn lại gì đây?
Còn con mắt lõm - dáng gầy đêm đen .
Còn em với nỗi bon chen,
Còn ta ngày tháng say mèm văn thơ .
Bây giờ ta với ước mơ
Nhìn quê hương với bóng cờ vàng bay.
Cùng em nâng chén đêm say
Ngâm câu lục bát sum vầy bên nhau .
Bây giờ còn lại gì đâu ?
Ta còn lại chút tình sầu ngày qua .
Em từng giọt lệ nhạt nhòa
Còn ta với nỗi xót xa lặng thầm .
Bây giờ còn nghĩa trăm năm
Cùng em nhìn ánh trăng rằm đêm khuya.
Rồi mai đời có chia lìa
Xin em đừng để đầm đìa giọt rơi ,
Phan Tưởng Niệm( San Jose Aug 07/ 2012 )