Nói Với Tri Âm
![]()
Thôi em nhé! Ðừng buồn trời xứ lạ
Nước mắt rơi đừng đọng lại vành mi
Xin đừng buồn vì bỏ nước ra đi
Trong nỗi nhớ - xa quê chiều lưu lạc.
Em em hỡi ! Ðời đã nhiều bội bạc
Có buồn nhiều cũng chỉ để buồn thêm
Ðể nghẹn ngào nhìn những giọt mưa đêm
Mang nỗi nhớ vọng về phương trời cũ .
Cuộc sống hôm nay - thế này cũng đủ
Có còn gì để tranh lợi hơn thua
Thời gian trôi thắm thoát đã bao mùa
Ði qua vội - mái tóc màu điểm trắng .
Em – em ạ! Ðừng buồn , đừng lo lắng
Hãy vui lên - sống hết kiếp đọa đày .
Cuộc đời là -chuổi ngày tháng trả vay.
Ta hãy sống – vui lên để mà sống .
Phan Tưởng Niệm