Bữa Cơm Năm Ấy   

Ngày năm ấy, bữa cơm chiều in lặng
Con ngồi quanh, và ta đối mặt nhau
Không ai nói, lòng quặng thắt ruột bào
Con trai lớn lén tay lau nước mắt

Em còn nhớ buổi cơm chiều hợp mặt
Ngày sau cùng hai đứa cách nhau luôn
Em từ đó như chim sáo xổ lòng
Bay xa chạy không hẹn ngày trở lại

Chỉ còn anh bên đàn con nhỏ dại
Sống âm thầm bương chảy suốt thời gian
Ôm nỗi đau với cảnh ngộ phủ phàng
Khi em đã bước sang ngang bến mới

Ngày giờ đây mọi chuyện xa tầm với
Đâu còn gì để nghỉ ngợi vu vơ
Khi chúng ta tình nghĩa đã phai mờ
Và hạnh phúc thành giấc mơ ngắn ngủi

Thôi hết rồi tình xưa đã cháy rụi
Giờ chỉ còn cát bụi với thời gian
Chỉ mong sao lòng nhẹ tựa mây ngàn
Bay theo gió đến ngày tàn kiếp số

6-24-2012




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả