Đừng so sánh
Đừng so sánh tình yêu như toán học
Rồi cân đo đong đếm một chữ tình
Căn đường thẳng cạnh huyền và góc số
Bởi tình yêu đâu giải tựa phương trình .
Trong tình yêu khuyên em đừng so sánh
Vì cuộc đời nào ai dễ giống ai
Kẻ múa mép khua môi rằng ta đó
Người trầm tư mặc niệm chẳng so đo .
Đường tình yêu có trăm ngàn lối nhỏ
Nơi hoa thơm cỏ lạ rực muôn màu
Nhưng cẩn thận dưới hoa là gai nhọn
Lỡ chạm vào sẽ rỉ máu tim đau .
Cũng có lối thấy mờ mờ u tối
Vài cụm hoa nở dại ở bên đường
Một chút cỏ không xanh màu hy vọng
Nhưng tiềm tàng ẩn chứa một mùi hương .
Vậy em cứ nhìn thẳng đường phía trước
Rồi thản nhiên em cứ bước chân đi
Đừng ngó ngang đừng bận lòng suy nghĩ
Vì cuộc đời có lắm chuyện thị phi .
HL