Ta Về
Ta về tìm ánh trăng đêm
Ép từng kỷ niệm nghe mềm nhớ thương
Đêm về cỏ đẫm hơi sương
Vẳng nghe tiếng gió gọi buồn đâu đây .
Ta về tìm lại vòng tay
Thơm mùi hương phấn những ngày xa xưa
Đường về lất phất sương mưa
Mới hay thu đã giao mùa mấy hôm .
Gió se sắc lạnh vào hồn
Người xưa chốn cũ biết còn hay không
Vòng tay còn có ấm nồng
Hay từ xa cách nên lòng cách xa .
Ngước lên nhìn bóng trăng ngà
Ơi ! vầng Thu Nguyệt rằng ta đã về
Nguyệt còn chiếu rạng hồn quê
Hay từ xa cách trăng thề cũng tan .
Cho người về quá ngõ ngàng .!
HL