Mơ Hoang
Chút nhẹ nhàng cho ngày thứ Sáu …
Thiết tha những dòng tình tự
Trao anh câu chữ nồng nàn
Anh về, nhớ em nhiều chứ ?
Không là … mưa, nắng vội tan
Hôm nay đâu là cuối Hạ
Sao mùa Thu đã vội sang
Thênh thang đất trời êm ả
Cho mình hai đứa … mơ hoang
Em yêu những ngày tháng mộng
Trải lòng cảm nhận cỏ cây
Trái tim mơ hồ xao động
Thả hồn theo gió, theo mây
Quên đi đời thường tất bật
Vần thơ em rất ngoan hiền
Ai đâu ngăn mình có lúc
Khẽ khàng lạc bước đào nguyên
Thôi anh đừng về anh nhé
Kẻo không mùa trễ hẹn hò
Thu buồn sẽ rưng rưng lệ
Em buồn thơ cũng … bơ vơ …
tt09062012