Vời vợi
Phương Vy

Phải chi có anh bây giờ nhỉ!
cơn sốt hoành hành chắc tí là bay
cần chi dầu nóng hay thuốc cảm
bàn tay xoa nhè nhẹ sẽ hết ngay

Phải chi có anh…
cơn đau dần sẽ bớt!
bát cháo hành hoa không thịt cũng ngon
cơn gió thoảng bay nồng thơm nghi ngút
cũng đủ làm khoan khoái tâm hồn

Phải chi có anh bên cạnh nhỉ
nhưng nhớ đừng... lấy cớ để… “cãi nhau”
vòng tay ôm siết... mình thủ thỉ
chuyện nắng mưa, trăng gió, điểm sao

Phải chi … (phải chi…)
chao ơi… xa vời vợi!
để bên này mãi nhớ mãi bên kia
mỗi hạt mưa… (phải chi …)
như nụ hôn anh gởi
Em cất để dành... (thương lắm… tình ta!)


07092012



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả