TỨ TUYỆT THÁNG TÁM                               

   

                               

Vỗ tay Tháng Tám cũng qua
Bầu trời quang đãng la đà hải âu
Từng đàn bay lượn bên nhau
Em ngồi thưởng thức ngã màu thời gian

Thứ ba 28

Tháng Tám bóng xoãi mênh mang
Vầng dương oi ả tuôn tràn ý thơ
Ngôn từ con chữ vu vơ
Tô vào nét bút thẩn thờ mông lung

Thứ tư 29

Tháng Tám ý nghĩ muôn trùng
Hạ còn oi ả tô khung bầu trời
Giọt mồ hôi lã chã rơi
Bôn ba cuộc sống vì đời mà vui

Thứ Năm 30

Tháng Tám ngày cuối đây rồi
Bước sang Tháng Chín thả trôi chút buồn
Bầu trời u uẩn lệ tuôn
Mới hay Thu đến tỏa nguồn suối thơ

Thứ Sáu Ngày 31 Tháng 8 Năm 2012
Hồ Duy Hạ
                              



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả