Ngẫn Ngơ
Ta ngẫn ngơ tìm về lối cũ
Con đường xưa giờ đã phủ rêu xanh
Đường dài nay chẳng còn anh
Hoa thơm cỏ lạ mỏi quanh lối về
Lặng nghe đời thật não nề
Mưa giăng ,sương phủ bốn bề quạnh hiu
Buồn thương thơ thẩn bóng chiều
Nghe như thương nhớ tịch liêu tháng ngày
Thôi về nối mộng đêm dài
Kết mơ gởi gió ,đọa đày gởi mây
Giọt buồn như ở quanh đây
Gợi bao ký ức lắc lay tiếng sầu
Hởi Người giờ ở nơi đâu?
Tiếng lòng như tiếng tơ sầu chơi vơi
Giá đừng gặp gỡ người ơi!
...............................................