Lời Thật Từ Tim 

Anh yêu em không bao giờ phai nhạt
Không để mình lạc vào bến phù du
Sẽ không như mây khói cảnh sương mù
Lang thang mãi cô đơn hoài trọn kiếp

Nhịp cầu tình anh hằng mơ tha thiết
Quyết cùng em đi hết nửa cuộc đời
Đem mặn nồng vun đấp mãi đầy vơi
Và hạnh phúc như bao lời nguyện ước

Anh hoài nhớ chuỗi thời gian ngày trước
Sống cô đơn chưa gặp được hữu tình
Tấm thân gầy chưa khởi sắc hồi sinh
 Như chiếc lá úa vàng mùa đông giá

Nay gặp em vốn là điều phép lạ
Đã giúp anh xoá cả những buồn xưa
Chuyện xót xa một tình cảm dư thừa
Thành mây khói tan dần theo dĩ vãng

Đây vần thơ có chút phần lãng mạn
Nhưng cũng là lời thật của lòng anh
Mãi yêu em với tất cả chân thành
Mong chấp nối thành vợ chồng mãi mãi

8-19-2012








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả