Chồng ngoại?

Những nàng ham muốn chồng Tây
Qua tay vài đứa, biết ngay chứ gì?
Phí công tranh cãi mà chi?
Tất cả đều rứa, bởi vì đàn ông

Đa số mang tánh bướm o­ng
Được mới, nới cũ chứ không cách nào
Thánh thiện như bụt được đâu
Có khác ở chỗ: nghèo/giàu... thế thôi

Nhiều tiền tất phải ăn chơi
Chỉ khi kiết xác, thấy hơi hiền hiền
Đừng lầm tưởng nó tu thiền
Hãy còn khuya đấy, mơ tiên đêm ngày!

Chồng: Tàu, Hàn, Mỹ, Úc, Tây...
Kẻ vầy, người khác chả ai vẹn toàn
Quơ đũa trọn nắm thì oan
Ca tụng nguyên sắc tộc càng lầm to!

Trọng Văn - 20120910




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả