
Dậy Sóng
Em đứng đó ngoài gió đông tuyết trắng
Đợi anh về qua bóng nắng mong manh
Em ngồi đây lặng lẽ dưới trăng thanh
Hồn vọng tưởng suốt năm canh gối chiết.
Người viễn xứ còn nơi nào biền biệt
Có hoài thương và nuối tiếc tình em
Giọt ưu tư theo lá rụng bên thềm
Em vẫn đợi ngày êm đềm tương ngộ.
Anh xa xôi bước chân ngàn quan lộ
Có tỏ tường nơi góc phố cô liêu
Giọt nhớ nhung đọng lại biết bao chiều
Thầm nuôi dưởng một tình yêu sống mãi.
Anh muôn trùng là chân mây hồ hải
Tình em đây cuồn cuộn chảy theo sông
Xuôi về khơi hòa nhập nước chung dòng
Dâng khát vọng hóa biển đông dậy sóng.
07162012
Viên Hồng Ngọc