Thảo Xưa


Màn đêm kéo đến bên song cửa

Đem nhớ về theo tận chốn xa

Làn tóc Nhỏ bay đường ngược gió

Cho ta uống trộm dưới trăng ngà


Đêm thu hiu hắt vương niềm nhớ

Đâu bóng Người Xưa để gởi trao

Ta xé thời gian tìm dĩ vãng

Chợt nghe nhung nhớ đã phai màu


Thảo của ai giờ..? xưa của ta

Một lần chia cách buổi phôi pha

Mà nghe nuối tiếc lòng tê tái

Tan vỡ từ lâu giấc mộng ngà


Lối cũ ngày nào im tiếng gọi

Từ ta trở gót chốn xa xăm

Nhỏ xưa xa vắng lần yêu cuối

Níu bóng thời gian xóa lỗi lầm


Ta về gội lại mùa trăng cũ

Để nhớ về theo phủ ngập lòng

Nhưng ánh trăng non vừa khép lại

Để sầu giăng kín tận mùa đông.

090112

Minh Tường




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả