Giữ Mãi Tình Quê


Mỹ Tho hỡi! Bao năm rồi em nhỉ.?

Lần ra đi tôi chẳng hẹn ngày về

Dẫu xa cách tình em ngoài muôn dặm

Vẫn thương hoài khung trời cũ ngày xưa


Tôi bên này vẫn sớm nắng chiều mưa

Mãi ôm ấp những ngày yêu dấu cũ

Mỹ Tho ơi! Tình tôi dâng thác lũ

Nhớ em nhiều khi cơn lạnh mùa sang


Đường Hùng Vương rộn rã buổi chiều tàn

Đón đưa em mỗi khi trường tan học

Mưa thu bay giọt ngắn, dài trên tóc

Em thẹn thùng lấy cặp xách nghiêng che


Bến Chương Dương êm ả những trưa hè

Ôi nhớ quá! Chuyến đò thăm cồn Phụng

Dòng Tiền Giang lững lờ nằm soi bóng

Nước trong xanh in làn tóc em dài


Vườn Lạc Hồng rực rỡ dưới ánh mai

Mùa hoa tết, đón xuân về trong nắng

Áo em bay chiều hẹn hò lãng mạn

Em ngày xưa luôn e thẹn cúi đầu


Giếng Nước giờ tôi đâu biết nông sâu?

Công viên nhỏ có tình tôi gởi lại

Xin giữ mãi chút tình tôi phương ấy

Một tình yêu chưa gợn chút ưu phiền


Mỹ Tho từ xa vắng bước chân em

Tôi thao thức những canh dài nhung nhớ

Đêm viễn xứ xa muôn trùng dịu vợi

Nghe Vĩnh Tràng vọng lại những lời kinh.

091312

Minh Tường




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả