SÓNGNƯỚCLẮNGBUỒNTHƯƠNG

*

Em có buồn không cô bé ơi!

Tình xưa kỷ niệm đã xa rồi

Đò em tách bến im con nước

Chiếc lá vàng rơi! Chuyện của đời…

 

Năm đó mùa thu lá úa vàng

Lòng em-Ai hiểu chuyến đò ngang

Đã chuyên chỡ hết tình năm cũ

Gió sớm nhìn em cũng ngỡ ngàng.

 

Cờ tả tơi- Người lính năm xưa

Nuốt đau hận tủi nói sao vừa

Buông gươm, chân vướng trong xiềng xích

Nặng bước đời trai trong gió mưa

 

Núi rừng che khuất tầm thương nhớ

Sức lực hao mòn theo tháng năm

Mì lát, bo bo…ôi kinh sợ

Trăng gió buồn lên tiếng khóc thầm.!

 

Đất nước qua rồi chuyện bể dâu

Dân Nam nuốt hận ngậm thương đau

Làm trai mà nhục hèn buông súng

Tổ quốc ơi ! Biết nói thế nào!?

 

Cũng may trên bến ngày hôm đó

Tiễn bước đời em không có ta

Trong mơ tiếng pháo dòn tan nổ

Tỉnh giấc nát lòng thương xót xa…

 

Bây giờ đất lạ tình năm cũ

Sống dậy làm sao được hởi em

Một lớp mây đen, đời khó giữ

Thôi thì chuyện cũ để trong tim

 

Ta nghĩ rằng em đầy hạnh phúc

Đâu ngờ sóng nước nổi phong ba

Tám năm ta sống đời lao nhục

Đau xót thương buồn riêng trong ta.

 

Thôi em! Cứ để cho sông nước

Im chảy xuôi dòng…lắng nhớ thương…

 

thylanthảo

                       




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả