
XOAY QUẦN...
Vội vã bước nhanh vào bệnh viện
Thăm ba trong nổi thật buồn lo
Tuổi già xế bóng mong ba khỏi
Lời mẹ trong phone cứ dặn dò
Không khỏe gọi thăm ba cũng được
Vội gì trong lúc con đang đau
Xoay quần công việc loay hoay quá
Còn mẹ tứ thi héo úa sầu
Thương quá song thân tuổi xế chiều
Ba vào bệnh viện, mẹ đìu hiu
Vì trong cuộc sống đời lam lũ
Thông cảm cho con, chỉ một điều ...
Suy nghĩ vu vơ từng bước chân
Vòng quanh dáo dác người vô thần
Gặp ba hứa sẽ không rơi lệ
Tâm sự hỏi han quên ngại ngần
Đêm nay gặp lại những người thân...
Đi bệnh viện thăm ba
San Jose Ngày 12 Tháng 9 Năm 2012
Hồ Duy Hạ
Bên nhau quyện ước hương yêu
Tình ơi! Xao xuyến chiều Thu vọng về
Bờ vai gối nhẹ đê mê
Ru em một cõi đi về có đôi..