Thân Phận Con Gái


Bọn con gái chúng mình ngây thơ quá
Khi yêu người là trao cả trái tim
Rồi một hôm tình trôi về bến lạ
Lồng ngực buồn trống vắng, khóc trong đêm

Bọn con gái chúng mình si mê quá
Thường tin lời o­ng bướm lả lơi trao
Rồi một hôm bướm o­ng say vườn lạ
Đời héo tàn, ôm ấp mộng chiêm bao

Tình tha thiết, ngọt ngào duyên con gái
Yêu thương nhiều, nào biết ngại nghi chi
Dù ngàn năm đường tình giăng cạm bẫy
Nhắm mắt liều, con gái cứ … bước đi

Bọn con gái chúng mình hay tha thứ
Kẻ đã làm mình tan vỡ trái tim
Hôn quá khứ bằng bờ môi tình tự
Nghe khát thèm vòng tay ấm thân quen

Ôi con gái, tội tình chi con gái
Mà chịu nhiều điều bạc đãi thế gian
Dòng đời qua, bỗng suy tư nhìn lại
Thấy năm xưa, mắt lệ nghẹn tuôn tràn

tt09202012




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả