Chuông Lòng
Nhẹ nhàng một tiếng chuông ngân
Bay theo gió thổi đìu hiu cô phòng
Tiếng đời réo gọi hư không
Tiếng lòng thì vẫn mênh mông là buồn!
Nắng chiều nhẹ tắt hoàng hôn
Tiếng kinh cầu nối ..hồn ta với sầu!!
Những ngày xưa ấy nơi đâu?
Mà sao chỉ thấy một mầu tóc tang.....
Xa vội quá giấc huy hoàng
Hồi chuông ảm đạm mênh mông khắp trời
Chiều vào ảo ảnh chơi vơi
Bài kinh rũ rượi một lời ....xót xa!
Thượng Đế ơi ! con tập làm thi sỉ
Nên cuộc đời con mộng mị vu vơ
Ánh mắt con còn vương nét dại khờ
Nên con vẽ ước mơ rồi thành nguyện
Cỏ_úa
