Viên Hồng Ngọc
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]




.

Tìm Dấu Thu Xưa

Chốn xưa bây giờ, anh về đếm lá mùa Thu

Biết em nơi nào, có còn nhớ đến Thu xưa?

Hoàng hôn im vắng, đơn côi từng bước chân thưa

Dấu xưa hoen mờ, chơi vơi hàng ghế rêu phong!..

Chốn xưa Thu nào, em ngồi đếm lá Thu Phong

Nói với anh rằng, “muôn đời yêu chỉ anh thôi”.

Đường chiều thưa nắng, đan tay dài bóng chung đôi

Gió heo may về, áo em vờn lá thu bay!..

Đã bao Thu rồi, đường đời đôi nẻo đổi thay

Biết em bây giờ, ân tình cũ đã phai phôi.

Vì sao em hỡi, “muôn đời...", chỉ có thế thôi?

Vỡ tan Thu Vàng, lạc loài hạnh phúc lứa đôi!..

Chốn xưa bây giờ, âm thầm nhặt lá Thu rơi

Khóc thương cuộc tình, lần tìm kỷ niệm Thu xưa

Hồn dâng nhung nhớ, mịt mờ xa vắng gió đưa

Dáng xưa đâu rồi, để sầu muôn thưở riêng tôi?..

09222012
Viên H
ồng Ngọc




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả