Hương Quế
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hình ảnh: ..... Có Phải Anh..Mùa Thu Nhớ!  Một chút ấm trên đôi vai chiều lạnh Một chút mềm anh giữ lại cho em Một chút thương làm hạt sương lóng lánh Trên mi em chảy nhớ những giọt mếm  Trời không nắng em vẽ nồng hương nắng Dường hây hây môi ướp nụ mong chờ Trưa im ru nhìn nỗi buồn thêm vắng Vẽ giùm em màu nắng rọi hồn thơ  Có phải anh người về trên khung chữ Nét ngọt mềm chưa hoen bụi trần gian Có phải anh nghe tiếng lòng tình tự Khoảng lặng này dồn ngập một chiều hoang  Em mang chữ gieo vần mùa thu nhớ Của một thời áo trắng phất phơ bay Của con tim cũng như lần bỡ ngỡ Lời run run môi tím mộng trang đài  Hương Quê

Có Phải Anh..Mùa Thu Nhớ!

Một chút ấm trên đôi vai chiều lạnh
Một chút mềm anh giữ lại cho em
Một chút thương làm hạt sương lóng lánh
Trên mi em chảy nhớ những giọt mếm

Trời không nắng em vẽ nồng hương nắng
Dường hây hây môi ướp nụ mong chờ
Trưa im ru nhìn nỗi buồn thêm vắng
Vẽ giùm em màu nắng rọi hồn thơ

Có phải anh người về trên khung chữ
Nét ngọt mềm chưa hoen bụi trần gian
Có phải anh nghe tiếng lòng tình tự
Khoảng lặng này dồn ngập một chiều hoang

Em mang chữ gieo vần mùa thu nhớ
Của một thời áo trắng phất phơ bay
Của con tim cũng như lần bỡ ngỡ
Lời run run môi tím mộng trang đài

Hương Quế




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả