Than Hồng (Trần)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]

2

Thả chiếc khăn choàng theo gió bay

 - Chẳng tiếc đâu!
Lần cuối gặp nhau, nghe em nói
 Tôi biết em đang tự dối lòng mình

  - Chẳng tiếc đâu!
 Chút tình mong manh như sương khói
  Khói sương tan nắng sẽ rất hanh vàng 
 
- Chẳng tiếc đâu!
 Tiễn hạ đón thu sang
  Hai lần vẫy chung một bàn tay, cùng ánh mắt
 
- Chẳng tiếc đâu!
 Sao nghe lòng quay quắt
Nỗi nhớ em khi biết mất em rồi 

 - Chẳng tiếc đâu!
Câu an ủi mà thôi
Yêu em nhất, lỡ dại để mất em sao chẳng tiếc !

 Mắt em biếc, môi em hồng, da em trắng
 Tóc em bồng bềnh như bọt xà bông 
 Mặt em tròn như mặt trăng mười tám
 Dáng em mềm hơn liễu rũ ven sông 

 Tôi sẽ tiếc và tôi biết chắc
 Hết cuộc đời này, tôi còn tiếc còn thương ./.
 
 Than Hồng (Trần)
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả