₫êm  thả  thơ  ra  biển 





nếu  em  thấy  sợi  tóc  bạc  
vô  tình  mọc  trên  đầu anh  
thì  biết  tình  như   rượu   độc  
đả   lấy  của   anh  mầu  xanh

em  ơi  gíá  còn   một   giọt  
đủ  để   say  lần  cuối   cùng  
anh  sẽ  đem hết  lời  nói
thả  trôi  vào  sóng  muôn  trùng   

đêm  nay  làm  thơ  cuộn  giấy
gỉa  đò  em ớ  phương  xa  
khi  tay   nhét   vào   chai  lọ
bài  thơ  cũng vừa  nát  ra

anh  thấy  linh hồn  hàng  chữ  
bay  bay    chẳng  biết  về  đâu  
₫ôi   mắt  anh  lung   linh    nước  
nhìn  anh  sóng  vỗ  bạc  đầu  
 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả