ừ
anh   ₫ứa  ngu





Anh muốn chết mẹ cho rồi
Sống chi làm gì cho khổ
Nhưng lai  sợ  mốt đầu thai
Ở trong cái giếng không lỗ

Thì  sẽ không thấy bầu trời
Nhớ em không thấy trăng sao
Không viết ₫ược thơ con cóc
Xé ra từ bọc hư hao

Đầu sẽ rúc vào trong tối
Suốt đời run rẩy sợ ma
Bà tiên chờ hoài không thấy
Phép lạ không có không ra

Trời mưa nước lên nước ngập
Anh bơi ₫ứng lạnh cô đơn
Em không nhìn thấy không biết
Mặt anh xấu xí tủi hờn

Anh muốn  chết mẹ cho rồi
sống  chi làm gì cũng vậy
ô  anh  bi quan lạc  quan
không biết  làm sao em thấy  

anh  nói anh  đứng  anh đi
anh  lăn  anh  cười anh  khóc  
cái  muốn chỉ  muốn  thò  ra
nằm  cười  điên  trên đường dốc

anh  muốn
em   à
dại  nhỉ
hề  hề
ừ
anh   ₫ứa  ngu
bỏ  anh  ₫ừng  nhìn  lại  nhé
để  anh khoe    xác  thân  tù






    




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả