Ta là Ai?

Ta phải làm sao ?
Khi cuộc đời đem lại
Những u buồn cứ chầm chậm neo vào
Biết có còn sức ...để tìm màu của hôm nào
Hay cứ lặng nhìn mây trời bay vô định
Ta phải làm sao?
Khi nét đã nhạt màu !
Lâng lâng nhớ cái buồn trong ký ức
Mỗi khi ta bất chợt
Ngoảnh lại nhìn những dĩ vãng xa xôi
Rồi ta cũng chỉ thấy đơn côi
Mà không tìm đâu lời chia sẻ
Thôi thì ta cứ lặng lẽ bơ vơ
Tìm kiếm một góc buồn
Để giọt lệ có tuôn
Để chơi vơi tiếc nuối
Ta là ai ...giữa cuộc đời ?
Cứ lẵng lẽ thở dài trong đêm vắng
Ai .....Người cho ta lời nhắn..
Nhắn mây trôi ,trôi mãi chẳng trở về
Chợt tâm hồn có một chút đê mê
Hay ta cũng tìm nơi kia....sương khói!!!?







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả