Photobucket

THẦM HỎI..

Thầm hỏi tại sao? Đời uẩn khúc
Chợt buồn, chợt khóc, chợt ngông ngông
Mai này hai đứa xuôi Nam nhé!
Quên hết khó khăn, sẽ ấm nồng

Thầm hỏi tại sao? Lận đận trôi
Vì đời, cơm áo, đứng yên ngồi
Bàn chân khập khễnh đôi tay mõi
Xao xác hồn thân lệ mặn môi

Thầm hỏi tại sao? Chút ngỡ ngàng
Người thân tôi đó nỗi hoang mang
Ngậm ngùi đụng phải cơn đau nhói
Quay quắt tâm cang thoáng bẽ bàng

Thầm hỏi tại sao? Đến bao giờ
Hoàng thành ước nguyện tôi hằng mơ
Bình an cuộc sống xin yên lặng
Xóa bỏ buồn lo đến bất ngờ

Giấu buồn, trổi dậy, ta làm thơ
Góp lại hương yêu thuở đợi chờ
Họp mặt mai này trao chuyện kể
Tiếng cười câu nói thỏa vu vơ...

Chút cảm xúc lắng đọng mai này gặp lại các bạn ở OC.
Cám ơn Thy Linh, Dốc Mơ có lời mời anh chị xuôi Nam, để quên buồn
Tiểu Bến Sông Mây sum họp tại Thy Linh Gia Trang
San Jose Ngày 20 Tháng 9 Năm 2012
Hồ Duy Hạ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả