
Vài món ăn quê hương
Đi thăm viếng mọi miền đất nước
Từng mỗi vùng học được món ngon
Nên càng ngày bày vẽ hay hơn
Khéo dữ tợn, không cần phải hỏi!
Có ai biết góp buồn trộn gỏi
Hay lấy sầu xào tỏi thơm tho
Hoặc dám dùng phiền muộn đem kho
Gom bực bội đút lò nướng nhỉ?
Mấy món đó nhậu với vài xị
Sẽ biết ngay mùi vị của đời
Vui ai thừa, chia bớt cho tôi
Đây sẵn có chiếc nồi hầm phở
Mấy hôm trước chiên giòn nỗi nhớ
Bao thực khách lớn/nhỏ ngợi khen
Chè tình yêu ngọt lịm quá quen
Chưa kể tới canh ghen cay xé
Cơm thủy chung dùng hoài ngán nhé!
Bánh dỗi hờn ăn bẻ làm tư
Xôi đam mê thưởng thức từ từ
Chả bội bạc hình như đắt nhất
Nem lén lút người đặt thường nhật
Bún tương tư cũng rất thịnh hành
Nợm chán chường gắp chấm muối chanh
Lẩu hạnh phúc chưa rành cách nấu!
Cháo đa nghi nhạt thua cháo gạo
Hủ tiếu lầm soup đậm hương đau
Mì gian dối phớt thấy đẹp màu
Dồi bất mãn thử vào nhớ mãi.
Trọng Văn - 20100313