Cuối Đường


Nếu có lối mòn quay trở lại

Em còn đứng đó đợi chờ ta..?

Hay em vẫn bước về bên ấy

Ngơ ngác làm rơi tuổi ngọc ngà


Ta hỏi thời gian đang trốn biệt

Tìm xem lối rẽ của tình yêu

Để gom nổi nhớ đang còn khuyết

Xây đắp tình xưa đã cuối chiều


Giờ ngắm mây ngàn trôi khuất nẽo

Phai rồi hình bóng ở trong mây

Vì em đã hết thời lưu luyến

Nên gió xua tan nỗi nhớ đầy


Tình đã cạn rồi ta vẫn biết

Hoàng hôn lặng lẽ cũng vừa buông

Nắng vàng le lói trên cành lá

Mất hút tình ta ở cuối đường.

092212

Minh Tường




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả