Năm Tháng Qua Ðời

Muốn trở về gợi lại giấc mơ xưa
Có trời Thu và những mùa trăng sáng
Tay lủng lẳng chiếc lồng đèn tháng Tám
Mùi nến thơm hay miếng bánh thơm lừng
oOo
Muốn trở về nguồn cội, nhớ … rưng rưng
Áo mẹ bạc những tảo tần, thương khó
Vẫn dành dụm mua từng chiếc bánh nhỏ
Cắt làm tư, chia mỗi đứa một phần
oOo
Con ( có lần ) hỏi sao mẹ không … ăn
Mẹ cười khẽ rồi bảo rằng mẹ … ngán
Lòng hồn nhiên con nghĩ suy … ngớ ngẩn
“Bánh ngon ghê mà mẹ ngán, sao … kỳ ?”
oOo
Năm tháng qua đời dắt tuổi thơ đi
Con đã hiểu được những gì nên … hiểu
( mẹ nhịn ăn để cho con khỏi thiếu
tiếng cười vui khi xem kiệu rước đèn )
oOo
Trung Thu bây giờ nửa lạ, nửa quen
Con khôn lớn không … thòm thèm bánh nữa
Khi đi chợ vẫn chen chân chọn lựa
Hộp bánh ngon ( lòng thật nhớ … năm nào )
oOo
Mẹ bây giờ chẳng cần … “ngán” bánh đâu
Nhưng mời mẹ, mẹ lắc đầu từ chối:
“Năm tháng qua đời, mẹ thêm số tuổi
phải kiêng dè, không khổ với thuốc men!”
oOo
Ðêm nay rằm, vằng vặt ánh trăng lên
Hộp bánh Trung Thu nằm nguyên nơi đó
Giá như bây giờ trở về tuổi nhỏ
Con sẽ … giả đò “Ngán quá, mẹ ơi … “
oOo
Như xưa, mẹ đã một thời
Nhịn ăn, nhịn mặc, sống đời vì con …
tt09292012