TRUNG THU MỞ HỘI

Trăng sáng trên cao đón chị Hằng
Trung thu mở hội, vội đi nhanh
Buâng khuâng nhớ lại thời thơ ấu
Lòng muốn, nhưng, sao, dạ hổng đành

Cũng tại ai kia khập khễnh chi
Gọi phone em rủ lời thầm thì
Suốt ngày cặm cuội rồi than thở
Cũng bởi vườn hoa, hỏng chịu đi

Cuộc sống bôn ba quanh quẩn thôi
Ước gì thong thả mình lên ngôi
Bệ vàng anh sẽ là hoàng thượng
Hoàng hậu em đây sung sướng rồi

Khúc khích ta cười chuyện tiếu ghê!
Bàn qua tính lại cũng đuề huề
Bửa cơm thanh đạm mình tâm sự
Hai đứa ngắm trăng vui thỏa thê...

Tết Trung thu San Jose Ngày 29 Tháng 9 Năm 2012
Hồ Duy Hạ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả