
ĐIẾU VĂN 1-Đi Tìm Ngô Yên Thái
Thơ:Chân-Trời-Chân-Mây
Hoàng Ân thanh chuẩn,đọc bài này nhé.
NGÔ YÊN THÁI
Thái ơi giờ ở nơi mô,
Ta la hú gọi tìm mồ bốn phương.
Biết đây là cõi vô-thường,
Mệt,thôi ghé quán bên đường Mỹ Trinh.
Bây giờ nếu cỏ lên Xanh,
Làm ơn vào mộng báo mình,Em ơi!
Biết đây là chỗ Đổi Dời,
Thì thôi,quên hết muôn đời thủy- chung!
Hoàng Ân
Xử nhau nâng giúp chồng chồng,
Chớ ai khoe NHỨT mà lòng ác gian!
Tưởng đâu trang-nhã,đàng-hoàng,
Hóa ra uốn chữ,lòe đàn cháu em.
Hoàng Ân trí dũng uy-nghiêm,
Nghe Anh,ngược chữ thì tìm thấy ma!
Mỹ Trinh Quán Vô-Thường
Đã lâu bỏ rượu Em à,
Rót cho chất ngất chén trà Pleiku !
Vạn Hồ,Chùa Hồng Ân,Maple Grove July 8-2012
CTCM
Ghi chú:Em nhớ pha trà "Tấm Lòng Biển Hồ" cũa cha nuôi nhân-từ là Giám đốc Lâm Phan.Đừng pha trà rác hiện nay nhé.