Đời Còn Bao Nhiêu !
Em ơi ! Mình tuổi đã già .
Bốn mươi năm đã gọi là tri âm.
Em ơi ! Tình nghĩa trăm năm
Còn bao nhiêu để nỗi căm hờn nhiều .
Em ơi ! Đời có bao nhiêu ?
Thời gian còn để lắm điều băn khoăn .
Em ơi ! Mắt lõm da nhăn
Còn đâu nói chuyện gió trăng mây trời .
Còn bao nhiêu để thảnh thơi !?
Nay vui sum hợp mai rời chia xa .
Dù sao tuổi cũng đã già
Nghĩa tình cũng đã mặn mà gối chăn .
Em ơi ! Còn có nhớ rằng ?
Đời mưa gió lạnh khó khăn trăm bề .
Đoạn trường vạn dặm sơn khê
Bao nhiêu dâu bể vẫn kề cận nhau .
Cuộc đời còn có gì đâu !
Em ơi ! Sao để nỗi sầu vươn mang?
Chiều nay sân thắm lá vàng
Mình tôi ngồi lặng ngổn ngang nỗi buồn .
Phan Tưởng Niệm – San Jose Sep 22 -2012