Sấm sét

Tiếng phi cơ gầm xé bầu trời
Từ Đà Nẵng  lao nhanh ra biển
Anh phi công ngắm trời lồng lộng
Nuôi căm thù điều khiển  cánh bay

Ngoaì khơi kia quẩn đảo Hoàng Sa
Đang bị giặc Tàu Ô chiếm giữ
Chúng ngang nhiên xây dựng căn cứ
Hòng chẹn đường cửa ngõ của ta

Đỉnh Hải Vân và bán đảo Sơn Trà
Tên lửa hành trình ẩn trong lòng núi
Căn tọa độ và chỉ cần bấm nút
Lửa khói trùm lên dìm chết quân thù

Những phi đội MIG và SUKHƠ
Cũng sẵn sàng cuộc chơi cảm tử
Cái quái thai TAM SA của khựa
Ý đồ xâm năng không giấu được ai

Lời SÁT THÁT còn vang vọng bên tai
Truyền thống cha ông rạng ngời sử sách
Tấm thân mọn có đáng gì mà tiếc
Khi kẻ thù gây chiến xâm lăng






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả