
Dời Non
Đến bên em? Bao lần... anh thổn thức
Yêu nồng nàn, da diết... nhức tim côi
Nhưng đường tình còn đó... những xa xôi
Dạ bảo ưng, mà chân đời... ngần ngại!
Anh hiên ngang, bao nguy nan từng trải
Yêu em rồi - Tình ngây dại cuồng si
Hoàng hôn về, nghe gió cuốn lá đi
Từng đêm đến, anh thầm thì rướm lệ:
Người yêu hỡi! Đời trăm năm dâu bể
Anh vẫn tin lời minh thệ sắt son
Đem yêu thương ngăn thác đổ, xoáy mòn
Bỏ xa xôi, anh dời non xích lại!
Và như thế, anh không còn ngần ngại
Bước chân xa... qua khổ ải, phân ly
Chim liền đôi - Đời chung lối, ta đi
Bờ hạnh phúc, lời thầm thì... đôi lứa.
.
04102012
Viên Hồng Ngọc