
Tỉa hoa trên dưa hấu ở Italia' Festival .
Quà Cho Miền Nhớ
Thơ:Chân-Trời-Chân-Mây
Ngước mắt sao mưa nhiều,khi đã,
Lúc về Miền Nhớ với Em THƠ.
Anh hôn mãi vùng tóc mềm buông thả,
Vàng lưng Em ngập ấm phủ vai bờ...
Em có nhớ lời nào giáng bút,
Rất Yêu THƠ vang dậy giữa trời không.
Anh còn nhớ THƠ ngữa lòng thu-hút,
Môi ngó hiền như...cỏ nội,hoa đồng...
Em cười hát lúc nào nghe cũng ngọt,
Lời khôn-ngoan con chữ bật giây đàn
Anh nhiều lúc mềm lòng như cọng bún,
Thôi hết rồi...Chân hết chạy ...lang thang.!
Anh sợ lắm ,giờ phút này hạnh-ngộ,
Có bao giờ tan nát chén Quỳnh rơi.!
Anh sợ lắm Trăng sẽ về thố lộ,
Rằng tâm-tư vật đổi cũng sao dời.!
Ơi Em nhớ màu hoàng-hôn đằm thắm,
Vùng chân trời mây đỏ rực đam mê.*[Thơ Mỹ Trinh].
Thì Em nhớ,gìn vàng như giữ ngọc,
Nếu không thì...,Em sẽ sống ngu-ngơ...!
Vạn Hồ,Maple Grove June-21-2012.
CTCM