Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


                                          THỦY CHUNG

                                                               Thơ:CHÂN-TRỜI-CHÂN-MÂY


                                                                                                                                                         Dõi nhìn ảo-mộng theo mây,
Được THƠ vẽ trái tim bay giữa lừng.
Em yêu Anh sợ quá chừng,
Tim mây tụ tán giao-thần bao lâu?!

Mưa hoài không hiểu vì sao,
Mà mây chụp tối một bầu thê-lương.
Sấm vang,chớp giật dị thường,
Hoang-mang vô hạn,biết đường nào đi.!

THƠ ơi ,ba bước một quỳ,
Nguyện cho phước huệ những gì Em tin.
Giùm ta ,THƠ nhớ giữ-gìn,
Hồn khôn lìa bỏ muôn nghìn khổ đau.

Còn ta chưa có khi nào
Tâm hư chấn-động lộn nhào thời-không.
Quanh Em tìm chạy vòng vòng,
Đọc Thơ,yêu suốt nội đồng phì-nhiêu.

Một hai dư-luận hiễm-nghèo,
Càng làm sáng tỏ Em nhiều Thủy-Chung!

Ngày xưa pháo lửa muôn trùng,
Ta thường cay-đắng giữa vùng khốn nguy.
Ngày nay Em muốn những gì,
Khuất Con Đồi Gió?...thôi thì tùy Em...

THƠ thì ngập máu trong tim,
Người ơi biền-biệt Anh tìm đâu ra.
Người đi không tiễn,...nhưng mà,
Nhớ về,ta đợi căn nhà Tin-Yêu .!

Maple Grove,Vạn Hồ.02:30Am June-09-2012.
CTCM


 

                              




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả