chia tay


Chia tay nhau giữa mùa thu lặng lẽ
Gió nghẹn ngào như tiếng khóc than van
Đôi chim khuyên đang ngơ ngác trên ngàn
Sầu cô đọng chiếc lá vàng rụng xuống

Áo em đan trong những chiều thu muộn
Ghép vội vàng từng chữ nhỏ yêu thương
Sợi len vuơng đầy nỗi nhớ khôn lường
Nay bỗng rối cuộn thành hình dang dở

Vườn thu xưa vẫn rộn ràng hoa nở
Nụ thẫm màu gợi kỷ niệm bao năm
Trung thu qua ta chờ ánh trăng rằm
Cùng tát cạn bóng chị hằng đêm ấy

Ký ức còn em trải đầy trang giấy
Dòng máu tươi dồn dập tiếng thở dài
Bàn tay lạnh ngăn giọt lệ bi ai
Tìm hơi ấm tan dần chờ thu chết !


Thugiangvũ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả