BIẾN ĐỘNG
1-NHỚ THƠ &
2-ĐỘNG ĐẤT&
MAFIA
Tìm Sống Sót Emillia Romagna/Bắc Italy
Thơ:Chân-Trời-Chân-Mây
1-NHỚ THƠ
Người xưa tức cảnh sinh tình,
Sao ta hờn cảnh khi mình vắng THƠ!
Năm đêm nối bốn ngày chờ,
Là trôi chìm nổi mấy bờ hắt-hiu!
Chia ly tay chạm ly nhiều,
Tang-thương chinh-chiến thiếu điều ngất-ngư!
Nhà hàng mở tiệc Thứ Tư,
Ồn vui ngặt nỗi vắng THƠ quá buồn.
"-Nước non hội-ngộ còn luôn,
Bảo cho non chớ có buồn làm chi."*
Một ngày hạnh-phúc còn ghi,
Đọng viên ngọc bích,không gì tiêu tan.!
2-ĐỘNG ĐẤT & MAFIA
Về nghe động đất kinh-hoàng,
Gần nơi THƠ sống,lệ dàn xót-xa.
Lửa từ nham-thạch bùng ra,
Ác từ băng đảng MAFIA hiểm-nghèo.
Mất Còn cam phận liu-điu,
Thiên-tai ,giặc cướp lộn phèo ác ôn.
Syria mấy bọn cô hồn,
Bắn đầu,cắt cổ...dập-dồn Houla.
THƠ ơi, ta rất an-hòa,
Xẻ chia CÒN MẤT, người ta máu đào.
Gom tiền,nhu yếu tay trao:,
-Ngàn vàng dễ kiếm,khó cầu chân-tâm!
VẠN HỒ ,Maple Grove MAY-30-2012
CTCM
*Tãn Đà