CHUỖI
TIM.
Thơ:
CHÂN-TRỜI
CHÂN-MÂY.
Hoa nằm góc cửa garage,
Ông qua bà lại,...nhớ ra ...quay vào.
Chuỗi tim đằm-thắm hồng đào,
Ân-tình vạn-đại,...mặc dầu chẳng khoe.
Bao lâu hạt trốn tuyết đè,
Chào Xuân lộc nẩy,lập-lòe...dâng hoa.
Ta ngồi góc tối garage,
Ém hơi nuốt khói lào* ngà ngà cay:,
"-Xiết bao lừng-lẫy hiền-tài,
Chuỗi tim rực-rỡ, treo đầy Năm châu!
Xôn-xao kẻ khó người giàu,
Đã từng quốc-sĩ ngóc đầu không lên.
Tay này giỏ I .O.M,
Tay kia thảng-thốt vịn bên tim mình!
Khắp nơi phi-cảng đều nhìn,
Kẻ đi bỏ Nước,cười khinh đứa nào?!.
Mai khi nào có thế nào,
Tấm lòng yêu Nước ngạt-ngào trong ta.!
Thường hay ngồi góc garage,
Nhấp ly cơm rượu,khề khà...cũng say.
Nâng ly lững-thững ra ngoài,
Cỏ- cây- hoa đẹp hòa hài sân sau...
* Cải tạo là bệnh thuốc lào.Nên đã bỏ lâu rồi THƠ ạ.
VẠN-HỒ,Maple Grove April 30-2009
CTCM.