Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]













VÀNG SON

   KHÉP CỬA


                                                                                          THƠ: CHÂN-TRỜI-CHÂN-MÂY
 
 Tuyết ngừng,buốt giá ngày sau,
Biệt-ly sầu nhớ chuyến tàu nhiều năm...
Đèn vàng phi cảng xa-xăm,
Miên-du phố ảo,ta ngầm đóng băng.
Cơn đau xệ cánh chim bằng,
Căm căm sắt thép còn oằn rên than!...

Đời người tàn lụi cây nhang;
Tình-Yêu mặt đất thiên-đàng là đâu?
Tuyết phơi nắng buốt,...rầu rầu,
Thảm hơn:tà-thuyết đè đầu đạp lưng!

Có duyên hạnh-ngộ:"Tin mừng."
"Bi-thương":-Tuyệt-đối không ngừng nhúng tay.
Tâm hồn cột dưới nhân tai,
Chúng-sinh thành những ăn mày không bơ!.
Thì thôi ,xin chớ bao giờ,
Làm người cúi mặt trở cờ được ư !

Yêu THƠ muôn khó chẳng từ,
Rập khuôn,vào rọ thì ừ được sao!
Nạn Dân ách Nước mưa đào,
Lầm tay khủng-bố,máu trào vạn Dân!

Ta đâu vọng ngữ mê thần,
Mà ham phù-thịnh rần rần chạy theo.
Chờn vờn móng vuốt hùm beo,
Có thân đừng rước hiễm-nghèo oan sai.

Chiến ngừng,...cam tận khỗ lai,
Vàng son khép cữa,...người ngay mắc nàn!
To commemorate Memorial day 05-28-2012.
Vạn hồ 05-26-2012.MG





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả