
VẮNG THƠ
Thơ: CHÂN-TRỜI-CHÂN-MÂY
Tìm THƠ như thể tìm trăng,
Đêm dài lắm mộng,mây giăng mù trời.
Chờ Em dường muốn đứt hơi,
Chong đèn dệt ý lỡ lời,phải chăng?
Níu Anh một ngón công-bằng,
Đừng rơi xuống trũng kinh-hoàng lửa thiêu!
Ân-nhân dù ít hay nhiều,
Chắc không nỡ để buổi chiều...ra đi!
THƠ ơi,ba bước một quỳ,
Tỏ lòng hâm -mộ,yêu vì Quan-Âm.
Tìm Em lặn lội tìm trầm,
Rừng khô Hậu Bổn,mưa dầm Phú yên.
Sáng ra gió nhảy mừng điên,
Thấy Em dung-dị Bình-nguyên thả diều.
Cảm ơn Bồ tát thật nhiều,
Vầng Thơ: Những chữ sóng triều biển xanh.
Suối Từ trong vắt tinh-anh,
Chữ vào Thơ,vẽ bức tranh yêu Người!...
Vạn Hồ,MG 07:00 H 05-26-2012.
CTCM